Để có thể thấy được vấn đề đã được người viết này nêu lên hôm 13.5 vừa rồi khi phổ biến email về hiện tình Thế giới Ngày nay trong 2 ngày 12-13.5.2026, chúng ta cần lưu ý đến một sự kiện lịch sử liên quan tới Vị Giáo hoàng Thánh Mẫu từng lấy khẩu hiệu giáo phẩm của mình là “Totus tuus – Tất cả của con là của Mẹ”, một câu tâm niệm được ngài lấy từ tác phẩm “Thành Thực sùng kính Mẹ Maria” ở đoạn 233, của Thánh Long Mộng Phố (Louis Monfort).
Thật vậy, ngày 13.5 hằng năm chẳng những là ngày Giáo Hội Công giáo cử hành Lễ Đức Mẹ Fatima từ Đại Năm Thánh 2000, mà còn là ngày chung thế giới và riêng Cộng đồng Dân Chúa Kitô giáo tưởng niệm biến cố ĐTC Gioan Phaolô II bị ám sát chết hụt ở Quảng trường Thánh Phêrô bởi một tay sát thủ Hồi giáo Thổ Nhĩ kỳ là Ali Agca.
Chính tiếng súng bất ngờ bùng nổ ở ngay trung tâm Giáo đô Kitô giáo cũng là Quốc đô Vatican – Vatican City State này, theo an bài thần linh vô cùng huyền diệu của LTXC, đã trở thành tiếng súng báo động thế giới cộng sản Âu Châu nói chung và Liên bang Sô viết nói riêng sắp hoàn toàn bị sụp đổ, đúng như lời Mẹ Fatima đã tiên báo vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917, lúc chưa có chế độ cộng sản ở Nga và Âu Châu, một biến cố tự sụp đổ hết sức ngoạn mục chưa từng thấy trước toàn thể nhân loại một cách bàng hoàng đầy kinh ngạc…
Nhưng bằng cách nào và như thế nào, nếu nó thực sự liên quan đến Thánh Mẫu Fatima nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta, một vị giáo hoàng đáng được nhận danh xưng “Cả”, Pope John Paul II the Great, như Đức Lêô Cả và Gregorio Cả, bởi cả 3 vị giáo hoàng này đều đóng vai trò can thiệp lịch sử một cách thành công vào thời điểm của từng vị?
Trong khi chờ đón đọc thêm các chi tiết ly kỳ đầy thâm cung bí sử của Đấng Quan phòng thần linh, Đấng làm chủ tất cả mọi sự, bao gồm chính lịch sử của loài tạo vật có tự do hành động theo ý định của họ, Đấng duy nhất có thể biến sự dữ gây ra bởi con người bất chính trở thành sự lành cứu độ cho họ, chúng ta cùng nhau theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong mấy ngày qua được tóm gọn sau đây:
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh